THƠ CA

Hư vô

Này Voronja hỡi ngươi có thấy gì không? Hư vô

Tăm tối quạnh quẽ áng trời mênh mông

Lồng hang chốn ở quạ đen hắc ám

Ngâm khúc oán than tang tóc không lồng…

 

Đây đôi mắt trong thay ngươi nhận ánh sáng

Hạt sao tinh tú đưa lối ngươi sang trang

Thế giới tráng lệ đầy đủ màu sắc lạ

Đặt vào mắt ta vương lệ chỉ thấy sầu.Hư vô

 

Taurus-Littrow ngươi cưu mang những gì?

Chẻ đôi ngọn gió soi rõ lòng để ý

Một Taurus nhếch môi cười khoái chí

Hay Littrow chẳng màng chi, im lìm.Hư vô

 

Đến đây, lấy quả tim ta đặt giữa lòng thung lũng

Tim già nhuộm tím cả một cõi ưu thương

Bách ương cũng hoá bách tường, tâm lạc

Sẽ thấy vui thôi cả giấc mơ không màu.

 

Này con sóng xô đang uốn mình vùng vẫy

Quanh mê cung thành dựng từ cổ chí kim

Con ngươi trắng xoá kiên định ngươi tìm kiếm

Hỷ, nộ, ái, ố giữa lòng đại dương xanh.

 

Nâng chén máu hồng ta tặng ngươi thấm giọng

Khung thành lạnh lẽo ấm lên chút nào không?

Đằng hắng sóng nghiêm ta trao nương long đó,

Vọng vào hư vô như ngọc nát hoá chùy.

 

Chẳng thấy nữa rồi,

Ôi tâm tư phẳng lặng!

Ngực trái ngủ say,

Ôi tim chẳng khóc than!

 

Ngả chén men sầu

Thế giới dạt sau đầu

Đất trời bao la

Nguyện dừng chân ở chốn lạ.

 

Và đừng quấy rầy ta trong mông lung mộng mị

Đừng nương nhờ bóng đêm gọi mời ta đâm chiêu

Một buổi chiều tà đừng nhắn cơn gió đến

Cảm xúc bành trướng rồi xin đừng uốn quanh ta!

 

Đừng buông câu điêu ngoa rằng ngươi sẽ hiểu mà

Ích kỷ là bản tính, giả dối là bản năng!

Hòn đá cô độc giữa sa mạc hoang dã

Thấm đẫm mắt cay, chưa rơi… lệ chốn đâu?

 

Dẩu môi đánh mép khinh thường ôi ngu muội,

Khuôn vàng thước ngọc như ngươi ta chẳng cầu!

Lòng này trông mãi mãi chẳng có ai thấu,

Vậy hoá non sông tĩnh lặng chẳng thấy sầu. Diễn đàn văn học trẻ

 

Tác giả : Liêu HạHư vô

Đọc sáng tác thơ mới trên Văn học trẻ (Xem thêm Ở đây)Hư vô

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close