THƠ CA

Lâu lắm không mưa

Chùm thơ về mùa hè, về những ngày hầm hập chờ mưa vừa đáng yêu vừa chân thực của tác giả Hoa Phù Sa

Chùm thơ “Lâu lắm không mưa”

1/ Nhớ mưa

Trong những ngày thiếu mưa
Cái tuần hoàn muôn thuở
Trời đất như biển lửa
Nóng hầm hập mọi nơi

Cây héo rũ than trời
Đất cằn khô nứt nẻ
Lũ ong chăm đến thế
Cũng chẳng dám bay ra

Con cua đói xót xa
Nhìn lúa không chịu cúi
Con cuốc hay đi lủi
Kêu náo cả khoảng không

Ngô héo từ trên bông
Báo một mùa thất bát
Bãi dưa vừa điểm hạt
Lăn lóc nằm trơ trơ

Cả làng cứ mong mưa
Ngày đêm cầu mòn mỏi
Tóc cha thêm vài sợi
Trắng điểm giữa mái đầu

Con đi học qua cầu
Thấy đáy sông lộ cát
Con cá cờ ngáp ngáp
Đấu tranh giữa tử sinh

Lớp học như giữa đình
Nóng mồ hôi ướt áo
Nhìn bầu trời cầu bảo
Mưa ơi mưa về đi.

2. Ngày mai sẽ mưa

Có một chùm bưởi non
Nằm trên cành khóc nháo
Mẹ ơi sao mẹ bảo
Hôm nay trời sẽ mưa

Con đợi đã quá trưa
Mà mặt trời vẫn thế
Nóng như nung trong bể
Rám chiếc áo xanh non

Chị mây cũng bỏ con
Sang che cho ông núi
Cô gió ham đi bụi
Thấy con nóng không thương

Anh lá tìm hơi sương
Rủ mình như muốn khóc
Cựa tấm thân khó nhọc
Quang hợp suốt đêm ngày

Mẹ thì cố dang tay
Ôm đàn con thủ thỉ
Ngoan con yêu của mẹ
Ngoan ngày mai sẽ mưa.

3. Lâu lắm không mưa

Lâu lắm rồi mặt trời cứ chang chang
Người sợ nắng cùng màu vàng huyền thoại
Đất nứt nẻ con giun co mình lại
Con trâu già uể oải nằm nhai rơm

Tre trở mình thèm có những mầm non
Ấp ủ mãi mà trời không cho phép
Con bướm vàng ốm liêu xiêu nằm bẹp
Phơi lưng trần than một kiếp nhân sinh

Nắng cứ vàng giữa cái tiết tháng năm
Chùm xoài xanh ép chín lòng như nấu
Không ai thuê mẹ ở nhà say đậu
Làm vại tương thơm ngọt giúp gia đình

Con đeo cặp bước đi học một mình
Năm cuối cấp bài vở nhiều áp lực
Chùm phượng vĩ ngay cổng trường đỏ rực
Tiếng trống trường thôi thúc một mùa thi.

4. Mẹ ơi mưa là gì ạ

Mẹ ơi mưa là gì ạ
Mà sao ai cũng mong mưa
Con thấy tò mò lắm ý
Nước đâu rơi mãi bốn mùa

Thất thường như cô thiếu nữ
Ưu tư xúc động đêm ngày
Có lúc ầm ầm kéo đến
Xong rơi không ướt  bàn tay

Mẹ ơi mưa là gì ạ
Mà đông rơi khác mùa hè
Lâm thâm tái tê buồn tẻ
Rào rào ướt đẫm tiếng ve

Con không thích mưa như nắng
Bởi mưa không được đi chơi
Nhưng con vẫn mong mưa đến
Giúp cho hoa cỏ tốt tươi

Mẹ ơi con yêu mẹ lắm
Như yêu mưa nắng trên đời
Như mưa yêu cây vô hạn
Ngàn năm chăm để tốt tươi.

Tác giả: Hoa Phù Sa

Xem thêm một số bài thơ hay trên Văn học trẻ:

lâu lắm không mưa Lâu lắm không mưa
Chùm thơ lâu lắm không mưa – Tác giả Hoa Phù Sa – bài nhuận bút trên Văn học trẻ

Bàn luận về chùm thơ Lâu lắm không mưa 

Chùm thơ Lâu lắm không mưa của tác giả Hoa Phù Sa gồm bốn bài thơ:

1 – Nhớ mưa , 2 – Ngày mai sẽ mưa, 3- Lâu lắm không mưa, 4- Mẹ ơi mưa là gì

Những bài thơ với ngôn từ gần gũi, ngôn từ trong trẻo ngây thơ với những góc quan sát của trẻ nhỏ. Sau những tìm tòi khám phá ở các thể loại, dường như cho tới giờ những vần thơ Hoa Phù sa viết cho trẻ em lại là những vần thơ hay nhất. Nó không cần quá nhiều những ngôn từ mĩ miều và ý nghĩa sâu xa, nó cần những hình ảnh thú vị và một tâm hồn trong trẻo. Và những điều này rất phù hợp với con người bình dị và trong sáng của tác giả.

Lâu lắm không mưa – chùm thơ miêu tả về những ngày hè nắng nóng, dưới cái thiêu đốt của mặt trời, mọi vật héo khô, cố sức tồn tại, Hoa Phù Sa vận dụng những phép so sánh, nhân hóa hết sức đáng yêu:

Nóng như nung trong bể
Rám chiếc áo xanh non

Chị mây cũng bỏ con
Sang che cho ông núi

Trong bốn bài thơ của “Lâu lắm không mưa” tôi thích nhất bài số 4 “Mẹ ơi mưa là gì nhỉ” bởi thể thơ lục bát có vần nhịp dễ đọc, câu hỏi ngây thơ nhưng không kém phần sâu sắc khiến cho bạn đọc như tôi nhận ra tâm hồn lương thiện, sáng trong của bạn nhỏ.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close