Nguyễn Bính
-
Làm thơ thì không thể không có cái tôi
Trong tác phẩm “Tuỳ viên thi thoại” nhà phê bình Viên Mai (Trung Quốc) viết: “Là người thì không nên…
Read More » -
Tuyệt Tác- Thơ Nguyễn Bính
Tuyệt Tác- Thơ Nguyễn Bính Cánh chim rời phương Nam Xây tổ cành phía Bắc Sông núi còn đôi miền…
Read More » -
Bài thơ “Nhớ” Nguyễn Bính
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ Em thử quay xem được mấy vòng Ví chăng nhớ có như…
Read More » -
Bài thơ Nhạc Xuân Nguyễn Bính
Mùa xuân năm Canh Thìn ( 1940 ) ở xóm Trạm, Nguyễn Bính đã viết một bài thơ dài, treo…
Read More » -
Tương Tư Nguyễn Bính
Tương Tư Nguyễn Bính Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, Một người chín nhớ mười mong một ngườị Gió mưa…
Read More »