Tháng: Tháng Một 2018
-
Việt Nam đất nước ta ơi
Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che…
Read More » -
Mưa – Trần Đăng Khoa
Mưa Sắp mưa Sắp mưa Những con mối Bay ra Mối trẻ Bay cao Mối già Bay thấp Gà con…
Read More » -
Thư gửi mẹ – Trần Đăng Khoa
Thư gửi mẹ Mẹ ơi, có thể trong cuộc chiến đấu này Con sẽ ngã xuống Ngã xuống bình thường…
Read More » -
Ngày mai ra trận- Trần Đăng Khoa
Ngày mai ra trận Chẳng cần có rượu Chúng mình vẫn ngồi ngật ngưỡng với nhau Ngày mai ra trận…
Read More » -
Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi
Vua Lê Thánh Tông đã từng đề cao: “Ức Trai tâm thượng quang Khuê Tảo”. Trong suốt bao năm qua,…
Read More » -
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Nguyễn Khoa Điềm Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ…
Read More » -
Bếp Lửa -Bằng Việt
Một bếp lửa chờn vờn sương sớmMột bếp lửa ấp iu nồng đượmCháu thương bà biết mấy nắng mưa! Lên…
Read More » -
Đồng Chí – Chính Hữu
Quê hương anh nước mặn đồng chuaLàng tôi nghèo đất cày lên sỏi đáAnh với tôi đôi người xa lạTự…
Read More » -
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Từ Ấy Tác giả: Tố Hữu Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời chân lý chói qua timHồn tôi là…
Read More » -
Tương Tư Nguyễn Bính
Tương Tư Nguyễn Bính Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,Một người chín nhớ mười mong một ngườịGió mưa là bệnh…
Read More »