THƠ CA

Hoa cúc

Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy  Màu hoa vẫn cháy ở trong em

Hoa cúc

Có thay đổi gì không màu hoa ấy 
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu 
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu 
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế 
Chỉ là em đã khác với em xưa 
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa 
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất

Hoa cúc

Bao ngày tháng đi về trên mái tóc 
Chỉ em là đã khác với em thôi 
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi 
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy 
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy 
Màu hoa vẫn cháy ở trong em

1980

Nguồn: Xuân Quỳnh, Tự hát, Nxb Tác phẩm mới, 1984

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close