THƠ CA

Thư tình của kẻ mộng du

Em đánh rơi mùa thu trên thảm cỏ /Để hạ về, lá đỏ rụng đầy sân / Đáy mắt si mê chạm nhau được đôi lần / Để hương thầm còn giấu hoài trên áo

Em đánh rơi mùa thu trên thảm cỏ
Để hạ về, lá đỏ rụng đầy sân
Đáy mắt si mê chạm nhau được đôi lần
Để hương thầm còn giấu hoài trên áo
Bài thơ Thư tình kẻ mộng du
Nếu duyên tình cũng chỉ là hư ảo
Dẫu tôi ôm tương tư suốt tháng ngày
Thì xin được một lần không tỉnh táo
Trọn một đời sống như một kẻ say

Gió kia đừng nên chạm, lá đừng bay
Mây đừng vuốt ve để em tôi phiền muộn
Và tôi xin em, đừng nghe lời ước muốn
Rồi ban tặng chút tình cho kẻ mộng du
Bài thơ Thư tình kẻ mộng du
Tôi giấu tiếng cười em sau mê mải sương mù
Như thành phố ngoài kia giấu nỗi buồn trong ánh nắng
Đàn cũ chiều nay dây buông chớm lặng
Để thời gian kéo kén giấu nỗi lòng


Tác giả: Nguyên

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close