THƠ CA

Mẹ và con

Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ?

Mẹ và con- Thơ Xuân Quỳnh

Mẹ ơi, bông hoa kia
Là của ai hở mẹ?
Cái màu xanh trên cửa
Kia nữa là của ai?

– Của con đấy con ơi
Đều của con tất cả
Cái màu xanh trên cửa
Cái bông hoa cuối vườn
Ông mặt trời chiều hôm
Tiếng chim kêu buổi sáng
Cái mặt ao lặng lặng
Có con cá đang bơi
Cái dòng sông trôi trôi
con thuyền mới đỗ…
Là của con cả đó
Cả mẹ cũng của con

Mẹ và con -Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, Nxb Kim Đồng, 1998 Mẹ và con

Con ôm mẹ con hôn:
– Của con sao nhiều thế?
Ừ của con nhiều quá
Nhưng mẹ lại nhiều hơn
Vì tất cả của con
Mà con là của mẹ


30-1-1972

Nguồn: Mẹ và con -Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, Nxb Kim Đồng, 1998

Văn học trẻ sưu tầm tổng hợp

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close