THƠ CA

Tớ chẳng còn

Tớ chẳng còn chờ ai tặng thư tình /Lời thương nhớ lặng thinh cùng trang giấy /Mùa thu qua tim mình thôi run rẩy/ Chữ duyên đầu gửi "ấy" trả tháng năm.

Tớ chẳng còn chờ ai tặng thư tình
Lời thương nhớ lặng thinh cùng trang giấy
Mùa thu qua tim mình thôi run rẩy
Chữ duyên đầu gửi “ấy” trả tháng năm.

Tớ chẳng còn mộng mơ ngắm trăng rằm
Không nức nở thì thầm sao mà nhớ?
Tuổi mười bảy ừ thôi, không duyên nợ
Nên đành lòng trăng vỡ …. xẻ làm đôi ….

Tớ chẳng còn cười chúm chím làn môi
Không làm nũng bồi hồi mong ai đó
Rồi thẹn thùng bàn tay đeo nhẫn cỏ
Giọt lệ buồn nhờ gió thổi cho khô.

Tớ chẳng còn nhặt lá chép bài thơ
Giờ tan học giả vờ không chờ đợi
Thời gian trôi, phận tằm tơ trăm mối
Bài thơ tình viết vội chẳng ai xem …

Thôi thì đành bởi cuộc sống đua chen
Trong sâu thẳm vẫn khát thèm hạnh phúc
Dẫu cho đời đã hoen nhiều vết mực
Tớ chẳng còn thao thức … nhớ người xưa!

Linh Hương Vũ (20/9/2019)

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close