THƠ CA

Hạ cuối rồi!

Bài thơ Hạ cuối của tác giả Đặng Văn Hường viết về tuổi trẻ. Nổi bật trong thơ là tình yêu của thời học trò áo trắng...

Hạ cuối rồi! Chợt lắng những yêu thương
Nắng vàng rơi đầy trên sân trường vắng
Trời mưa hoài cho em thương giọt nắng
Còn anh thèm giọt mật rót bờ môi.

Hạ cuối rồi! Ta sắp phải chia đôi
Cánh phượng rơi bên lề con phố nhỏ
Tiếng ve ngân những nhịp tình thương nhớ
Tím bằng lăng anh giữ mãi trong tim.

Hạ cuối rồi! Sao anh mãi lặng im
Để mình em vơ bơ tình áo trắng
Đan tay em cùng qua từng ngỏ vắng
Mà tiếng yêu anh giấu mãi trong lòng.

Cuối Hạ rồi! Em vẫn mãi trong mong
Có kịp không? Lời “yêu em” trong gió
Để em gật đầu, một tình yêu bé nhỏ
Nắng mùa yêu thắp lối chúng ta về.

Đặng Văn Hường

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close