THƠ CA

Chiều cuối năm – Chào tháng Giêng

Hai bài thơ "Chiều cuối năm" và "Chào tháng Giêng" của tác giả trẻ Hoa phù sa

1. CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều nay khói tỏa trắng trời
Xóm làng rộn tiếng nói cười hỏi han
Cây nêu đứng gác cổng làng
Nghiêng theo vạt nắng lổ loang cuối mùa
Xạc xào chiếc lá khẽ đưa
Đông đi trong tiếng giao thừa đêm nay
Xuân về gọi én sum vầy
Tiếng reo củi lửa mừng ngày đoàn viên
Mẹ ngồi nhìn sắc đỏ kiềng
Bánh chưng gói lại nỗi niềm buồn vui
Bà ngồi xóc gạo đồ xôi
Giá tre ôm giọt mồ hôi tảo tần
Thêm vào mộc nhĩ mấy lần
Thịt quay khoác lá chuối xuân nẹp tròn
Bố về tíu tít đàn con
Khói trầm thơm cả lối mòn ba mươi.
Chiều cuối năm - Hoa Phù Sa Chiều cuối năm – Chào tháng Giêng
Chiều cuối năm – Hoa Phù Sa. Ảnh sưu tầm

2. CHÀO THÁNG GIÊNG

Tôi ghi chưa hết dòng nhật ký
Đã thấy xuân sang tháng giêng về
Gió thổi tung bay hàng đối đỏ
Cây nêu phấp phới giữa làng quê
Pháo nổ đùng đoàng men rượu đắng
Hương trầm nghi ngút khói vờn quanh
Mai nở đào bung hoà theo nắng
Nếp nương đậu thịt bánh chưng thành
Em mặc áo mới theo cha mẹ
Đi chúc ông bà khoẻ an khang
Ông cầm bao đỏ trao tay bảo
Chúc con sớm đạt được mộng vàng
Tháng giêng ùa tới trên cành lá
Ngàn hoa bung nở toả hương nồng
Nức nô ong bướm bay hối hả
Bầu trời trong vắt một tầng không
Người thêm tuổi mới người thêm lớn
Cây thêm lộc non cây thêm xanh
Trời thêm chút nắng trời ấm lạ
Em nở nụ cười nói yêu anh.
Tác giả Hoa Phù Sa
Xem thêm bài viết cùng tác giả
Lời bàn: 
Ngày cuối năm là những vần thơ lục bát giản dị mà chứa đầy những nếp sinh hoạt, văn hóa gói bánh chưng, quây quần của người Việt Nam.
Mẹ ngồi nhìn sắc đỏ kiềng
Bánh chưng gói lại nỗi niềm buồn vui
Bà ngồi xóc gạo đồ xôi
Giá tre ôm giọt mồ hôi tảo tần
Ta bỗng thấy hiện lên những người phụ nữ Việt Nam rất đỗi chịu thương chịu khó, làm những món ngon, đàn em thơ ríu rít chờ mong ngày Tết đến. Để rồi pháo giao thừa nổ, cũng là thời khắc xuân sang tràn đầy niềm vui. Từ ngữ giản dị, gần gũi nhưng Hoa Phù Sa rất khéo léo dùng hình ảnh làm cho thước phim về Tết miền quê Việt sống động, gợi thương nhớ nơi bạn đọc.
Chào tháng Giêng – mỗi lần nhắc tới mùa xuân, tháng Giêng là nhắc tới ngày Tết, nhắc tới hoa bướm, tình yêu.
Mỗi diễn biến của tháng Giêng diễn ra tưởng khác nhau nhưng lại có mối liên kết kì lạ. Tình yêu cũng vì thế mà không tách rời tình yêu quê hương, tình yêu gia đình. Bài thơ vẫn vận dụng những hình ảnh rất quen thuộc như: cây nêu, tràng pháo, men rượu, câu chúc tết, bao lì xì đỏ in đậm trong trí nhớ mỗi người dân Việt Nam, để rồi khi hóa thành vần thơ tạo nên một bức tranh mùa xuân đầm ấm, thiết tha:
Pháo nổ đùng đoàng men rượu đắng
Hương trầm nghi ngút khói vờn quanh
Mai nở đào bung hoà theo nắng
Nếp nương đậu thịt bánh chưng thành.
Với hai bài thơ Chiều cuối nămChào tháng Giêng, Hoa phù sa đã đem lại cho bạn đọc hai bức tranh về ngày Tết đến xuân về rất đỗi thân thuộc, trìu mến, đưa hồn dân tộc vào vần thơ để lưu mãi nét đẹp cổ truyền này.
Key: Chiều cuối năm, Chào tháng Giêng, Hoa phù sa, Cây nêu, pháo nổ, xuân sang, Ngàn hoa bung nở, em yêu anh 
Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close