Chưa được phân loại

Tôi thương em

Tôi thương em mầm non vùng sơn cước /Mắt nước nghiêng trời má đỏ hây hây/ Em thì thầm cuộc sống chốn nơi đây / Lo lắng lắm về tương lai phía trước.

Tôi thương em mầm non vùng sơn cước
Mắt nước nghiêng trời má đỏ hây hây
Em thì thầm cuộc sống chốn nơi đây
Lo lắng lắm về tương lai phía trước.
Tôi thương em sách trên tay sánh bước
Vượt băng rừng lội đèo dẫu khó khăn
Có nhiều lúc em nghĩ ngợi lăn tăn
Số phận này mơ ước liệu có được?
Nếu cuộc đời chỉ là sự bắt chước
Phải chăng em sẽ vẽ một lối riêng
Như bút chì đi cùng với cái thước
Không nguệch ngoạc cũng chẳng thể không siêng.
Cuộc đời em gắn liền với cồng chiêng
Với thiên nhiên với rừng cây hoa lá
Em bất giác mở lời và bắt chuyện
Sự tốt đẹp có đúng ở quanh ta.
Tác giả: Lê Thị Ngọc Ánh
Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close