THƠ CA

Em đã ước gì cho riêng mình

Em đã ước gì cho riêng mình

Nếu có một điều ước
Em sẽ ước mơ gì
Mơ về bầu trời rộng
Đầy những cánh chim bay
Hay mơ về cánh đồng
Xanh và thơm mùi cỏ?

Nếu có một điều ước
Em sẽ mơ cho mình
Được đến bờ tri thức
Mơ về một mái nhà
Xây lên từ hạnh phúc
Em sẽ có tổ ấm
Sống bên mẹ và cha

Và nếu có điều ước
Em muốn sống một lần
Cho hết đời tuổi trẻ
Sẽ cống hiến thật nhiều
Cho Tổ quốc thân yêu

Những điều tuy nhỏ bé
Nhưng sao đối với em
Lại xa vời đến thế
Chúng không dành cho em

Em ơi, ngủ ngoan nhé
Sẽ không có muộn phiền
Chẳng còn sự đau thương
Yên giấc đi em nhé

Em đã đi cùng gió
Đến chân trời xa xôi
Em chẳng còn nữa rồi
Giữa cuộc đời tấp
Ngủ ngoan nhé, em ơi.

Tác giả: Ngọc Lan

Em đã ước gì cho riêng mình Em đã ước gì cho riêng mình
Em đã ước gì cho riêng mình – Bài thơ chọn lọc trên Văn học trẻ

Xem thêm bài thơ hay khác trên Văn học trẻ:

Bàn luận của BTV về bài thơ “Em đã ước gì cho riêng mình”

Em đã ước gì cho riêng mình là một bài thơ 5 chữ với những ước mơ giản dị, dễ thương: được bay lên bầu trời rộng hay nằm giữa cánh đồng cỏ xanh, được học hành, được có mái ấm đầy đủ mẹ cha, được sống, được cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Những điều mà “em” ước, dường như là điều bình thường mỗi ngày với chúng ta, dễ dàng để đạt được nhưng lại xa vời với một đứa em nhỏ ở một nơi nào đó, dù chẳng cụ thể nhưng cũng khiến chúng ta ngẫm nghĩ về nhiều số phận.

Được sống bình thường là một hạnh phúc, vậy thì những người đang nắm giữ đầy đủ những điều ước ấy, hãy càng thêm trân trọng cuộc sống này bạn nhé.

Bài thơ “Em đã ước gì cho riêng mình” với ngôn từ đơn giản nhưng chứa đựng được ý nghĩa lớn lao, thông điệp sâu sắc gửi tới tất cả mọi người.

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Em đã ước gì cho riêng mình”

Trả lời Bao Vi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close