THƠ CA

Tơ vương

Tơ vương

Giọt sương chạm khẽ môi mềm
Ánh trăng rớt lại bên thềm em tôi
Tơ vương đổ xuống lưng trời
Còn tôi đứng lặng bên đời… tương tư

Dòng sông hóa kiếp mây mù
Cỏ lau hóa kiếp đợi chờ trăm năm
Vô tình em chẳng ghé thăm
Để lau cúi mặt, trăng rằm còn trông

Bao giờ chân vướng bụi hồng
Để hương rượu ấm tình nồng đêm say

Bao giờ sông cuốn vào mây
Để tôi nhặt cỏ vương đầy áo em
Bao giờ tre nở bông sen
Xôn xao cỏ dại, nhập nhèm trăng tan

Lối quen đường cũ, sen tàn
Lau còn cúi mặt, bóng nàng còn xa
Đời ta đâu chỉ mình ta
Đời ta còn có hà sa đêm sầu

Buồn thay bãi bể nương dâu
Trách thay một thuở tình đầu nín câm…

 

Tác giả Nguyên

Xem thêm bài thơ hay cùng tác giả trên trang Văn học trẻ

Tơ vương, thơ tình yêu, văn học trẻ Tơ vương
Tơ vương – tác giẩ Nguyên – thơ tình yêu văn học trẻ

Bàn luận của BTV về bài thơ Tơ vương – Nguyên

Tơ vươngmột bài thơ tình yêu dùng nhiều chất liệu quen thuộc trong ca dao để bày tỏ niềm trông ngóng, khát khao bóng dáng người con gái anh yêu.

Thể thơ lục bát cổ điển của dân tộc và rất nhiều tư liệu thân quen như “Buồn thay” thường gặp trong ca dao than thân; “Bao giờ” (Bao giờ cho tới tháng ba…) vừa thân quen về hình ảnh, với một chủ đề rất cũ: tơ vương. Tương tư về một cô gái, chàng trai luôn ở trạng thái: đợi chờ, còn trông rồi tự hỏi bao giờ. Những hình ảnh “Bao giờ tre nở bông sen” hay “Bao giờ sông cuốn vào mây” làm ta liên tưởng tới “bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”, đều là nỗi nhớ nhung khiến nhân vật trữ tình ngơ ngẩn để rồi hành động có chút dại khờ, báo hiệu một đoạn tình trái ngang chẳng bao giờ thuận lợi giống như cây tre chẳng thể nở được bông sen.

Ngày ngóng, đêm mong, nhớ về nàng, nhưng cuối cùng đó lại là mối tình đơn phương chưa từng nói:

“Trách thay một thuở tình đầu nín câm”

Bài thơ rất mượt mà, hình ảnh được sử dụng cũng đầy ẩn dụ khéo léo kích thích những độc giả tìm hiểu những ý nghĩa được cất giấu sau chúng. Dù bạn yêu thích thể thơ tự do hay những vần luật nghiêm khắc, yêu thích Đường luật với “chữ ít mà hiểu nhiều” hay câu lục bát gần gũi với nhân dân thì đều sẽ hài lòng khi đọc bài thơ này.

Bạn thấy Tơ vương là bài thơ hay chứ? Nhớ để lại ý kiến bình luận cùng VHT nhé

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close